Kết quả tìm kiếm cho "quê nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2855
Về Vĩnh Hòa những ngày này, cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều công trình được địa phương khẩn trương triển khai thực hiện.
Những ngày cánh đồng vừa gặt xong, gốc rạ còn thơm mùi nắng, mùa thả diều cũng lặng lẽ nối đuôi mà về. Gió thổi dài trên những thửa ruộng trơ trụi, nghe như có ai gọi tên mình từ một quãng đời xa lắc.
Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh An Giang, mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây về, chương trình Tết Quân - Dân mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào Khmer. Những căn nhà mới được dựng lên, những cây cầu nối liền đôi bờ, những con đường rực rỡ sắc hoa… góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn và thắp lên niềm tin, sự gắn kết bền chặt giữa quân - dân.
Xã đoàn Phú Hữu thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực như làm đường, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tháng 4, Tết Chol Chnam Thmay về khắp xóm làng Khmer ở Hòn Đất. Những mẻ nồi đất đỏ lửa, vườn xoài trĩu quả, đời sống người dân khởi sắc, bình yên hiện hữu trong từng mái nhà.
Ở ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất, đội làm cầu từ thiện Huỳnh Văn On tất bật thi công cầu Kênh 11. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng cười nói tạo nên không khí chung sức vì cộng đồng.
Bằng bản lĩnh kiên cường và trái tim nhiệt huyết, những nữ thủ lĩnh thanh niên đã khắc họa sắc nét tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các xã vùng U Minh Thượng đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Không chỉ lương, thưởng, nhiều doanh nghiệp đang giữ chân người lao động bằng những chính sách phúc lợi thiết thực, từ mái ấm an cư đến tiện ích đời sống hằng ngày, tạo nên sự gắn bó bền vững.
Từ đổi mới nội dung theo hướng bám sát sản xuất, gần với đời sống Nhân dân, Chi bộ ấp Tà Teng, xã Giang Thành hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành những công trình thiết thực.
Sáng đó, giàn mướp nở rực. Những bông hoa vàng tươi như nắng đọng lại, ong bướm bay rập rờn, nhẹ như những cái chớp mắt của trời. Mấy dây mướp rủ xuống, đong đưa theo gió, có trái dài, trái ngắn, trái còn non mơn mởn, trái đã bắt đầu già, sậm màu. Cái góc nhỏ xíu giữa phố thị bỗng dưng trở nên hiền lành, yên ả, như một mảnh quê bị ai đó bỏ quên rồi tự mọc lên.
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chúc triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền biên giới.